Chuyển đến nội dung chính

Tin Chelsea: Terry nói về Lampard; Sao U21 rời Stamford Bridge

Trong buổi phỏng vấn với Daily Mail, cựu đội trưởng Chelsea đã nói rằng không có ai tốt hơn Frank Lampard, người có thể trở thành HLV Chelsea vào lúc này. Bộ đôi từng là đồng đội trong hơn 1 thập kỉ và Terry cảm thấy người đồng đội cũ có đầy đủ khả năng để đối mặt với những thử thách cùng The Blues ở mùa giải tới nếu đồng ý tiếp quản "chiếc ghế nóng".

"Sau mùa giải cậu ấy đã có cùng Derby và với lệnh cấm chuyển nhượng của Chelsea, chẳng ai tốt hơn Lampard vào lúc này để có thể thành công ở đó cả. Đây là thời điểm hoàn hảo cho cả cậu ấy và CLB". - Trợ lý HLV của Aston Villa cho biết.

Bị cấm

 Terry và Lampard có mối quan hệ thân thiết.

"Cậu ấy sẽ rất sẵn lòng tiếp nhận trách nhiệm đó để khiến Chelsea cạnh tranh mạnh mẽ hơn và đem đến điều CLB vẫn đang còn thiếu, sự ổn định. Cậu ấy có hiểu biết về chiến thuật, nhiệt huyết và sẽ nhận được sự ủng hộ của các cầu thủ cũng như các CĐV để thể hiện khả năng của mình".

  • 6 vị trí mà Chelsea cần bổ sung và nâng cấp trước mùa giải 2019/20 (P2)

  • CHÍNH THỨC: Chelsea chốt xong tân binh 40,3 triệu bảng bất chấp án phạt

Terry cũng tin rằng Lampard và trợ lý của mình ở Derby, Jody Morris, sẽ có những ảnh hưởng tích cực tới các cầu thủ trẻ nếu họ trở về Chelsea. "Bạn có thể thấy được sự tiến bộ của Mason Mount ở Derby mùa giải trước, rằng Frank sẽ có tác động tới các cầu thủ trẻ và giúp họ cải thiện" - anh nói thêm.

"Một khoảng thời gian dài, có lẽ chỉ có tôi và Ruben Loftus-Cheek là đã vượt lên từ cấp độ học viện để trở thành cầu thủ đá chính, việc này có lẽ đã khiến nhiều cầu thủ trẻ nghi ngại về tương lai của mình. Callum Hudson-Odoi sẽ được đảm bảo một vai trò quan trọng ở Chelsea.

"Với Frank trên ghế huấn luyện, lệnh cấm chuyển nhượng cũng sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ ở học viện tin rằng thật sự có một con đường tiến lên đội hình chính của Chelsea. Frank và Jody đã hiểu rất rõ về hệ thống đào tạo trẻ. Tôi đảm bảo họ sẽ theo dõi nhiều trận đấu của đội U23 và U18 Chelsea nhất có thể và mở ra cơ hội cho các cầu thủ ở học viện. Thực tế, sẽ rất thú vị khi chờ xem sẽ có chuyện gì xảy ra".

Jay Dasilva chuyển đến Bristol City, nơi anh đã ở đó theo dạng cho mượn

Cầu thủ 21 tuổi đã chơi 32 trận cho đại diện Bristol City - một đại diện tầm trung ở Championship 2018/19 (giải hạng nhất Anh), thời điểm anh có hợp đồng cho mượn từ đội bóng phía tây London và giao kèo đó bao gồm điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải.

Dasilva thực tế là một hậu vệ biên, đá cánh trái, gia nhập Chelsea từ lứa U13 (nhưng chưa bao giờ xuất hiện ở đội một) và hai lần vô địch UEFA Youth League, ba lần chiến thắng FA Youth Cup, anh thậm chí ghi bàn trong trận chung kết sân chơi quốc nội vào năm 2014. 

Cầu thủ sinh năm 1998 từng được cho mượn đến Charlton Athletic, được gọi vào tuyển U21 Anh ở giải vô địch châu Âu ít tuần trước. Ở đó, Dasilva hợp cùng Aaron Wan-Bissaka trở thành cặp đôi hậu vệ biên đáng chú ý của Tam Sư, mặc dù họ đã thất bại thảm hại ở vòng bảng.

 - Bóng Đá

Dasilva đã không còn là người của Chelsea.

Bây giờ, Dasilva chính thức chuyển đến Bristol City theo dạng chuyển nhượng tự do, vì anh không nằm trong kế hoạch phát triển đội bóng, ngay cả khi Chelsea chưa bổ nhiệm tân thuyền trưởng sau động thái Maurizio Sarri trở về quê hương để dẫn dắt Juventus.

Một thông tin khác ở phía tây London trong ngày hôm nay, The Blues vừa quyết định mua đứt Mateo Kovaic từ Real Madrid. Theo đó, đội chủ sân Stamford Bridge đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 50 triệu euro (bao gồm cả điều khoản phụ) để thuyết phục Kền Kền Trắng nhả người.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...