Chuyển đến nội dung chính

Man United phải bán gấp Pogba, bằng bất cứ giá nào

Chúng ta đã phải nghe quá nhiều về những hy vọng và mong muốn của Pogba , cũng như quyết tâm của Qủy Đỏ trong việc giữ anh lại, hơn là chịu mất thể diện qua việc thừa nhận rằng họ đã không thể đáp ứng một thứ bóng đá ở đẳng cấp mà anh khao khát.

Pogba đã tạo ra những khoảnh khắc thiên tài trong màu áo Man United, nhưng anh không hề là một ngôi sao kiệt xuất đến mức sẽ để lại một khoảng trống không thể thay thế nếu rời bỏ đội bóng này.

Vì vậy, chắc chắn sẽ tốt hơn nếu chấp nhận một viễn cảnh không thể tránh khỏi và hoàn thành những việc cần làm, thay vì tiếp tục gượng ép, giả vờ rằng mối duyên đầy sóng gió này – bằng cách nào đó – sẽ có được một tương lai tươi sáng và tốt đẹp ở phía trước.

Thậm chí, Man United cũng phải nhận thức được rằng, bởi vì họ đã chấp nhận vung tiền ra để đánh cược vào canh bạc mang tên "Paul Pogba", nên họ khó có thể thu lại toàn bộ số tiền mà mình đã bỏ ra khi trước để mang anh về lại với Old Trafford.

Khoảng thời gian của cầu thủ người Pháp tại đội bóng này hầu như không hề nâng tầm giá trị của anh – cả trong lẫn ngoài sân cỏ - thêm chút nào.

Man United phải bán gấp Pogba, bằng bất cứ giá nào - Ảnh 1.

Pogba có phong độ khá thất thường trong màu áo Quỷ đỏ

Việc trở thành một nhà vô địch World Cup khi đang là một cầu thủ của Man United chỉ nêu bật lên một thực tế rằng, Pogba có mặt tại đội bóng này là để cống hiến hết mình khả năng của anh, chứ không phải khiến cho họ muốn được giải thoát khỏi anh.

Pogba là một cầu thủ đẳng cấp – đó là điều không phải bàn cãi – chính vì vậy, anh thuộc về một đội bóng hàng đầu. Liệu rằng Man United có thể nhận được một khoản tiền mà họ cảm thấy thỏa mãn từ việc bán đi anh hay không?

Đó vẫn là một vấn đề đang được tranh cãi, thế nhưng, dù cho rất ít câu lạc bộ có thể đáp ứng được điều đó, nếu Woodward nhận được bất kì một sự tiếp cận nào từ họ về trường hợp này, chấp nhận cân nhắc chúng là điều khôn ngoan nhất mà ông có thể làm.

Nghĩ đến chuyện tăng lương cho Pogba để giữ chân anh ở lại Old Trafford là một điều hết sức ngớ ngẩn và vô nghĩa.

Nhiều khả năng Pogba sẽ phải chấp nhận giảm lương để có thể đến chơi ở Tây Ban Nha hoặc Italia, nhưng anh đã cho thấy mình vẫn muốn được ra đi. Ngoài ra, United vốn cũng đã có một cái tên được trả lương rất cao, nhưng hoạt động kém hiệu quả trong đội hình, chính là Alexis Sanchez.

Bán đi Pogba không phải là một động thái xuất phát từ cảm tính hay một hình phạt cho cái thái độ không thể hiện sự trung thành, tận tâm trong những phát ngôn của anh. United chỉ đơn giản là cần phải đủ trưởng thành, chín chắn để chấp nhận rằng việc họ không được tham dự Champions League chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả tương tự như trường hợp của cầu thủ người Pháp.

Nếu có một cái tên nào đó tỏ ý quan tâm đến Pogba, và dường như anh đã xác định được một điểm đến cụ thể trong tâm trí, thì vấn đề đầu tiên mà Man United nên quan tâm là kế hoạch xây dựng đội hình của Solskjaer, chứ không phải cố gắng giữ thể diện.

Man United phải bán gấp Pogba, bằng bất cứ giá nào - Ảnh 2.

Man United nên bán Pogba để chấm dứt giai đoạn bất ổn nội bộ kéo dài

Liệu nhà cầm quân người Na Uy, người đã phải trải qua một giai đoạn cuối mùa đầy khó khăn ở mùa giải trước – có thật sự muốn những cầu thủ lúc nào cũng có tư tưởng hướng đến một đội bóng khác, góp mặt trong đội hình của ông?

Solskjaer đã rất nhiều lần đưa ra những quan điểm bảo vệ Pogba ở mùa giải trước, và tuyên bố mới nhất của cầu thủ này – "Đây là thời điểm để tôi đi tìm một thử thách mới ở một điểm đến khác" – có thể được xem là quá vô ơn và không có chút tôn trọng nào đối với nhà cầm quân thiếu kinh nghiệm đang phải gánh vác rất nhiều vấn đề này.

Pogba chắc chắn đã không làm cho công việc của Solskjaer trở nên dễ dàng hơn, mặc dù vậy, bằng cách đáp ứng nguyện vọng của cầu thủ người Pháp, United có thể sẽ tăng ngân sách chuyển nhượng lên và cho phép vị huấn luyện viên người Na Uy có thể xây dựng một đội hình với những cầu thủ do đích thân ông lựa chọn, mang về.

Điều mà Woodward sẽ không thể có được trong thực tế là một cuộc "đấu giá" trong trường hợp Pogba chính thức được đưa vào danh sách chuyển nhượng, đó là lý do vì sao cái kì vọng về việc thu được một khoản tiền bom tấn sẽ chỉ là suy nghĩ viễn vông.

Ngôi sao người Pháp, cũng giống như tất cả những cầu thủ không được tham dự Champions League khác, đều sẽ rất dễ để tiếp cận và thuyết phục nếu có bất kì một câu lạc bộ hàng đầu nào vào cuộc. Man United chắc chắn sẽ gặp khó khi cứ miễn cưỡng giữ chân Pogba, khi điều đó chống lại mong muốn của anh, hoặc ít nhất là trong việc giữ cho anh luôn vui vẻ.

Các câu lạc bộ có ý định với Pogba đều hiểu rằng, họ không cần phải bỏ ra đúng số tiền mà Man United từng phải trả để mang anh về Old Trafford.

Dĩ nhiên, Man United không cần phải để anh đi với một cái giá rẻ mạt, nhưng công bằng mà nói, họ đang không đứng ở một vị thế thuận lợi để có thể mong đợi có được một khoản lợi nhuận.

  • 75 triệu bảng, Lukaku gật đầu với Inter Milan để rời Man United?

Bỏ lỡ Champions League không phải là một việc tồi tệ đến mức biến bạn thành một đội bóng phải đi "bán máu", nhưng nó có thể khiến cho vị thế của bạn trở nên suy yếu đi rất nhiều, và trường hợp hiện tại của Man United chính là ví dụ tiêu biểu nhất.

Tất nhiên, đây chính là lý do vì sao Jose Mourinho đã mô tả vị trí thứ 2 mà họ cán đích vào năm 2018 là một trong những thành tựu lớn nhất của ông.

Ông biết rõ về những gì mà Louis Van Gaal từng phải thừa nhận, rằng Man United đã không còn có thể thoải mái đi ra thị trường chuyển nhượng và ký hợp đồng với bất kì cầu thủ nào mà họ cảm thấy ưa thích, và ông cũng nhận thức được rằng, những câu lạc bộ như Manchester City, Liverpool và Spurs đã đi trước họ quá xa về khâu tuyển dụng, lên kế hoạch và phát triển cầu thủ.

Nếu Solskjaer vẫn chưa nhận thức được cái sự thật đó, thì đó là tất cả những gì mà ông cần tìm hiểu. Pogba chỉ đơn thuần là người đã chỉ ra một sự thật không thể chối cãi: United đang ở một vị trí đáng thất vọng và cái khả năng về việc cán đích ở một chỗ đứng trong top 4 thậm chí sẽ còn khó khăn hơn nữa ở mùa giải tới.

Điều đó có thể là đúng, nhưng ít nhất thì Solskjaer cũng xứng đáng có được một cái kết cho tình trạng rắc rối xoay quanh ngôi sao người Pháp đã diễn ra từ đầu mùa hè đến giờ, chứ không phải tiếp tục đau đầu với những câu chuyện không hồi kết trong vài tháng tới.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...