Chuyển đến nội dung chính

Chelsea liệu có thể trở thành "học sinh nghèo vượt khó" trong mùa sau?

Mặc dù đã đạt hạng 3 tại Premier League, tiến vào đến chung kết Carabao Cup và thậm chí đăng quang cả đấu trường Europa League, nhưng những thành tựu ngắn ngủi đó vẫn chỉ là một chút vị ngọt trong tổng thể một mùa giải được ví như ly cà phê đắng tại Stamford Bridge.

 - Bóng Đá

 Chuỗi ngày gian khổ của Chelsea bắt đầu từ chức vô địch Europa League.

Sở dĩ nói như vậy là bởi vì dù đã giúp Chelsea đạt đến thành công nhưng cách thức thực hiện do HLV trưởng Maurizio Sarri đặt ra lại không được lòng người hâm mộ và ban lãnh đạo đội bóng. Chelsea có phong độ khá tốt nơi đầu mùa, mặc dù vậy theo thời gian lối chơi đặc hữu của ông thầy người Ý dần bị các đội khác bắt bài và nếu không có một hàng công được dẫn dắt bởi Eden Hazard, Sarri-ball chẳng khác nào trò hề trong mắt các CĐV trên khắp nước Anh.

  • Đây, "viên gạch" đầu tiên Lampard muốn xây cho tân đế chế tại Chelsea

  • Drogba nói lời tâm can về việc Chelsea trảm Sarri, dùng Lampard

Một vấn đề nổi cộm khác xuất phát từ cách điều hòa phòng thay đồ của Maurizio Sarri , với hai trường hợp tiêu biểu nhất mang tên Callum Hudson-Odoi và Kepa Arrizabalaga. Thủ thành người Tây Ban Nha nhiều lần đứng ra công khai chỉ trích lối chơi của HLV với đỉnh điểm là trận chung kết Carabao Cup khi anh từ chối rời sân dù đã có quyết định thay người từ HLV, biến việc đó trở thành scandal nóng nhất trong suốt một tuần sau.

 - Bóng Đá

 Sarri không thể trung hòa quá nhiều cá tính nơi phòng thay đồ.

Trong khi đó, việc cầu thủ trẻ Hudson Odoi dù rất cố gắng mỗi khi có cơ hội vào sân nhưng vẫn không thể có một vị trí chính thức nơi hành lang cánh biến ông trở thành đề tài công kích đến từ người hâm mộ, những người luôn xem cầu thủ 18 tuổi là tương lai và "viên ngọc quý" do chính lò đào tạo The Blues sản sinh.

Do đó, hàng loạt tin tức thời gian gần đây cho rằng người đàn ông 60 tuổi sẽ trở lại Ý dẫn dắt Juventus không hẳn là vô căn cứ. Người được đồn đoán sẽ thay ông ngồi vào chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge không phải ai xa lạ mà chính là Frank Lampard, hiện đang dẫn dắt Derby County tại Championship. Tuy nhiên, dù có yêu quý Frankie đến mức nào, CĐV Chelsea chắc chắn sẽ có cảm giác bất an nếu một ngày cựu số 8 trở lại, vì dù sao anh cũng chỉ bắt đầu cương vị mới được một năm và cách biệt đẳng cấp của hai giải đấu quá chênh lệch nhau.

 - Bóng Đá

 Lampard được trông đợi nhưng đừng nên đặt kỳ vọng quá nhiều.

Vấn đề chuyển nhượng cũng phải được kể đến khi hiện tại ngôi sao lớn nhất Eden Hazard đã chính thức khoác áo Real Madrid, nhưng CLB vẫn chưa thể tìm được ai mặc vừa chiếc áo số 10 do anh để lại. Ngay cả khi nhắm đến hàng loạt cái tên có tố chất tương tự tuyển thủ người Bỉ như Coutinho, Nabil Fekir,.. và đang có trong mình nguồn tài chính dồi dào từ việc để anh ra đi, tuy nhiên đội bóng đến từ London vẫn không thể xác nhận chính thức cái tên nào do đang nhận án phạt cấm chuyển nhượng hai mùa.

 - Bóng Đá

 Hazard ra đi để lại khoảng trống quá lớn nơi hàng công.

Trước tình hình tệ hại trên, The Blues đành phải nhờ cậy vào các cái tên có sẵn trong đội hình như Odoi, Pulisic, Willian, Pedro, những người chưa bao giờ xứng đáng ngồi chung mâm với Hazard khi so về tài năng cũng như độ phủ sóng trong lối chơi.

Với hàng loạt khó khăn kể trên, liệu Chelsea có thể trở thành "học sinh nghèo vượt khó" trong mùa giải 2019-2020 với tỷ lệ đặt cược chức vô địch vỏn vẹn 20/1 (đặt 1 ăn 20) không?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...