Trong trận thắng 3-1 của Man United trước PSG ngay tại Paris, cả Sir Alex Ferguson lẫn huyền thoại Quỷ đỏ Eric Cantona đều không bỏ lỡ cơ hội dự khán. Tình cờ, ghế VIP được bố trí cho huyền thoại bóng đá người Pháp này lại khá gần với vị trí của Neymar, và suýt nữa thì cả hai đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau.
Sau quyết định dùng VAR để đem về quả penalty giúp Man United lật ngược thế cờ thành công, từ ghế của mình, Eric Cantona - đi cùng với một người bạn, đã gọi với sang ghế của Neymar - đi cùng với bố mình, để trêu chọc tiền đạo PSG này.

Neymar theo dõi PSG thi đấu cùng bố của mình.
Dĩ nhiên, cầu thủ Brazil 27 tuổi này cực kỳ tức giận khi Eric Cantona tỏ ra khiêu khích và thiếu tôn trọng PSG ngay trên sân nhà Công viên các hoàng tử, nên cũng lập tức đáp trả bằng miệng, đồng thời hùng hổ đòi sang "hỏi tội" danh thủ người Pháp.
Rất may, lực lượng an ninh trên khán đài đã nhanh chóng can thiệp, không để cuộc xô xát diễn ra.

Eric Cantona cùng Sir Alex vào tận phòng thay quần áo để chúc mừng Solskjaer cùng các học trò.
Sau đó, cả hai đều vào phòng thay quần áo của cả PSG và Man United để gặp cầu thủ hai đội, một an ủi, một chúc mừng. Trên đường vào phòng thay quần áo, may mắn là cả hai không gặp nhau để xô xát thêm lần nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét