Chuyển đến nội dung chính

Chuyến tập huấn tại Dubai của Arsenal và cơ hội cho những cái tên xa lạ

Vẫn còn một tuần nữa, các CĐV Arsenal mới được chứng kiến trận đấu tiếp theo của Pháo thủ trước Newcatles vào đúng ngày "Cá tháng Tư" 1/4/2019. Cho đến lúc đó, một vài cầu thủ của Arsenal không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia đang tận hưởng chuyến tập huấn tại Dubai kể từ ngày hôm qua.

Như dự đoán, đội hình đến Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất lần này bao gồm đa số là những cầu thủ trẻ chưa có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu cho đội hình chính. Ban huấn luyện Arsenal đặt mục tiêu cho chuyến tập huấn lần này để các cầu thủ có thêm thời gian để hòa nhập cùng nhau hơn là đề cao vấn để chuyên môn trên sân cỏ.

 - Bóng Đá

 Emery chọn ra những cái tên sẽ đến Dubai.

Việc luyện tập lần này cũng giống như tại London, các cầu thủ phải cố gắng hoàn thiện bản thân để chứng tỏ cho HLV Unai Emery thấy họ là một khối thống nhất thật sự. Ngoài những cầu thủ đến từ lò đào tạo trẻ của chính CLB, một vài cái tên trong đội hình chính cũng góp mặt trong chuyến đi lần này bao gồm: Hector Bellerin, Rob Holding và Danny Welbeck, cà ba đều đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương và lần đến Dubai này là để họ có lại cảm giác với trái bóng sau khi gặp phải chấn thương dài hạn. Đồng thời, các cầu thủ trẻ cũng có thể nhìn theo phong cách luyện tập của các đàn anh để học hỏi và noi theo, một chuyến đi vẹn cả đôi đường dành cho Arsenal.

 - Bóng Đá

 Hậu vệ đang gặp chấn thượng Hector Bellerin sẽ có mặt trong chuyến tập huấn lần này.

Khi đến Dubai, cả đội sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Al-Nasr diễn ra vào thứ Ba tuần sau. Tuy chỉ là một vài trận đấu để cọ xát tuy nhiên, ban lãnh đạo vẫn đang mong muốn nhìn thấy hình ảnh một vài cái tên trẻ do chính CLB đào tạo có thể tỏa sáng, chứng minh giá trị của bản thân và có cơ hội góp mặt trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải tại Ngoại Hạng Anh.

Có rất nhiều cái tên triển vọng góp mặt trong danh sách đến Dubai lần này, trong số đó có một vài cái tên đang được chính đội bóng thành London cho mượn đến những CLB khác tại Châu Âu để tích lũy thêm kinh nghiệm. Tiêu biểu trong số đó có Reiss Nelson đang được cho mượn tại Hoffenheim , từ đầu mùa đến nay đã có cho mình sáu bàn thắng trong bảy lần ra sân cho đội bóng Đức và mới có một pha kiến tạo trong trận hòa 1-1 giữa U21 Anh và U21 Ba Lan đêm qua, chính vì phong độ của anh hiện đang khá tốt, các CĐV Arsenal kêu gọi ban lãnh đạo hãy mang anh trở lại sân Emirates trong mùa giải sau.

 - Bóng Đá

 Reiss Nelson đang thi đấu cho Hoffenheim theo dạng cho mượn.

Còn ở vị trí thủ môn, Arsenal hiện chỉ còn lại một cái tên chất lượng là Bernd Leno cho mùa sau khi mà thủ thành kỳ cựu Petr Cech đã có quyết định giải nghệ vào cuối mùa bóng năm nay và đó là lúc cho một cái tên khác cũng có mặt trong chuyến tập huấn, thủ môn Emiliano Martínez.

 - Bóng Đá

 Emiliano Martínez đang được cho mượn tại Reading.

Tuy năm nay đã 26 tuổi, nhưng cầu thủ người Argentina có khá ít cơ hội ra sân tại giải Ngoại Hạng Anh, anh được cho mượn tại Wolverhampton Wanderers, rồi qua Tây Ban Nha khoác áo Getafe, hiện tại Martinez đang có phong độ khá tốt tại Reading và sẽ là sự lựa chọn hợp lý nếu Arsenal gọi anh trở lại và không muốn chi tiền cho vị trí gác đến trong mùa hè.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...