Chuyển đến nội dung chính

4 đội bóng Anh vào tứ kết Champions League lần đầu tiên sau 10 năm, liệu kỷ nguyên thống trị mới sắp mở ra?

Bayern Munich đã nghĩ về một chiến thắng để thiết lập kỷ lục 18 lần lọt vào tứ kết Champions League . Nhưng tại Allianz Arena, không mất quá nhiều thời gian để họ nhận ra, thứ nhận lại là một thất bại ê chề. 1-3, với cả 4 bàn thắng đều được ghi bởi Liverpool, đội bóng 28 lần vô địch Bundesliga và là niềm tự hào của nước Đức hoàn toàn choáng váng và tuyệt vọng.

Bayern thất bại và người Đức chìm trong sự tủi hổ. Hôm thứ baa, Schalke bị phá hủy bởi Man City, với tổng tỷ số 2-10, nặng nề nhất từ trước đến nay. Tuần trước, Dortmund cũng thua tâm phục khẩu phục trước Tottenham. Bây giờ đến lượt Bayern, ngay tại sân nhà.

Không gì tốt hơn để đánh dấu sự trở lại quyền lực người Anh bằng việc quật ngã Đức, kình địch trong bóng đá. Người Đức có một giải đấu đang trỗi dậy trong sự sa sút của Premier League những năm qua.

4 đội bóng Anh vào tứ kết Champions League lần đầu tiên sau 10 năm, liệu kỷ nguyên thống trị mới sắp mở ra? - Ảnh 1.

Liverpool là đội thứ 4 của Premier League góp mặt ở vòng tứ kết.

Trước khi chìm vào bóng tối, giai đoạn từ 2013 đến 2018, nước Anh thực sự áp đảo ở sân chơi châu Âu. Từ mùa 1999/2000 đến 2011/12, 28,8% các đội có mặt ở tứ kết đến từ Premier League, và 9 đội góp mặt ở các trận chung kết, bao gồm 5 trận chung kết liên tiếp từ 2004/05-2008/09.

Sự trở lại lần này, với MU, Man City, Liverpool và Tottenham ở tứ kết, Premier League đã hồi sinh. Nhưng đây có báo hiệu cho một sự thống trị mới của nước Anh với châu Âu?

Như cách đây không lâu, Sir Alex Ferguson đã nói, "thành công trong bóng đá có tính chu kỳ, bóng đá Anh đã có một thời kỳ tuyệt vời vào những năm 2000", ông cho biết, "Rồi chu kỳ chuyển sang các đội bóng Tây Ban Nha. Nhưng mọi sự rồi sẽ kết thúc, khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi già đi mà không ai có thể thay thế. Đó là lúc chu kỳ thay đổi".

4 đội bóng Anh vào tứ kết Champions League lần đầu tiên sau 10 năm, liệu kỷ nguyên thống trị mới sắp mở ra? - Ảnh 2.

Sau 10 năm, nước Anh mới lại có 4 đội cùng xuất hiện ở tứ kết Champions League.

Ronaldo không già đi, vẫn lập hat-trick phi thường trong trận đấu với Atletico mới đây. Song anh khoác áo Juventus, không phải Real, đội đã bị loại bởi Ajax. Messi vẫn xuất sắc như thường lệ, song không phải luôn luôn và ở những thời điểm quan trọng, nhất là khi bên cạnh không còn các đồng đội ăn ý như Xavi, Iniesta hay Neymar.

Tây Ban Nha đang thoái trào, và cơ hội được dành cho nước Anh, nền bóng đá hội tụ đủ các yếu tố để áp đặt quyền lực lên châu Âu, không phải Italy hay Đức hoặc Pháp.

Hãy xem, các HLV xuất sắc nhất đều đang ở Premier League, là Pep Guardiola, Mauricio Pochettino và Juergen Klopp, chưa kể Unai Emery, Maurizio Sarri. Họ cũng đang sở hữu thế hệ ngôi sao mới, gồm Mohamed Salah, Paul Pogba, Kevin de Bruyne, Raheem Sterling hay Harry Kane.

Sau một thời gian dài xây dựng cơ sở và tích lũy kinh nghiệm, với sự hỗ trợ của sức mạnh tiền bạc, các CLB nước Anh đã sẵn sàng để chinh phục.

Man City hiện là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch, theo đánh giá của nhà cái. Đó là cỗ máy tấn công đáng sợ, không hề có sự thương xót đối thủ và hoàn thiện mỗi ngày dưới sự lãnh đạo của HLV 2 lần đăng quang Champions League.

4 đội bóng Anh vào tứ kết Champions League lần đầu tiên sau 10 năm, liệu kỷ nguyên thống trị mới sắp mở ra? - Ảnh 3.

Man City hiện là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch, theo đánh giá của nhà cái.

Liverpool đang háo hức rửa hận, sau thất bại ở trận chung kết mùa trước, đồng thời lấp đi các lỗ hổng với một thủ môn đắt giá, làm dày đội ngũ bằng việc chỉ hơn 100 triệu bảng cho Fabinho, Naby Keita và Xherdan Shaqiri.

MU có lịch sử hào hùng, đầy ắp kỳ tích ở châu Âu, và hiện được dẫn dắt bởi Ole Gunnar Solskjaer, huyền thoại đêm chung kết 1999. Họ đang tái sinh, tiến lên với niềm tin mạnh mẽ rằng kỷ nguyên mới đang mở ra.

Tottenham cũng cho thấy sự trưởng thành khi lần đầu dưới thời Pochettino vào đến tứ kết, sau khi vượt qua vòng bảng dù phải cạnh tranh với Barca và Inter, rồi hủy diệt Dortmund. Họ đang rất cần một chiếc Cúp để cụ thể hóa thành công những năm qua.

Premier League cũng cần một chiếc Cúp để khép lại thời kỳ đen tối đã qua. Và một khi họ làm được, đó sẽ là viên gạch đầu tiên xây nên đế chế Anh ở Champions League.

4 đội bóng Anh vào tứ kết Champions League lần đầu tiên sau 10 năm, liệu kỷ nguyên thống trị mới sắp mở ra? -  Ảnh 4.

8 đội bóng góp mặt ở tứ kết Champions League 2018/19.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...