Chuyển đến nội dung chính

10 tỷ bảng giúp Premier League lấy lại vị thế ở châu Âu

Lần gần nhất có tới 4 đội bóng Anh vào tới tứ kết Champions League là mùa 2008/09. Như vậy, Champions League 2018/19 đánh dấu tròn 10 năm Premier League mới đóng góp 4 đại diện ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Lấy tứ kết làm cột mốc, chúng ta hãy cùng điểm lại nhanh số phận của các đội bóng Anh 10 năm qua ra sao để thấy được mùa bóng này kỳ diệu tới nhường nào.

 - Bóng Đá

 10 năm qua, trong khi châu Âu chạy theo Champions League thì Premier League chạy theo đồng tiền. Ảnh: Omar Momani.

10 năm, Premier League tiêu 10 tỷ 618 triệu

Trong 9 mùa Champions League gần nhất, bóng đá Anh từng trải qua 2 cú sốc vô cùng xấu hổ khi không có bất kỳ đội bóng nào vào tới tứ kết. Đó là mùa 2012/13 và 2014/15. Có 3 lần (vào các mùa 2016/17, 2015/16 và 2011/12), Premier League chỉ đóng góp đúng 1 đại diện, trong đó thảm nhất là mùa 2016/17 – khi đại diện Premier League duy nhất có mặt ở tứ kết lại là Leicester.

Điểm nhanh qua để thấy cả một thập kỷ u ám của Premier League ở Champions League đã trôi qua trong nỗi tủi nhục ra sao. Và rồi rốt cuộc sự u ám đó cũng trôi qua, khi người Anh lại có tới 4 đội bóng vào tới tứ kết mùa này.

Chắc chắn đang có rất nhiều người thắc mắc, 10 năm qua bóng đá Anh đã làm những gì, - đầu tư ra sao để có ngày trở lại hôm nay? Hãy cùng chiêm ngưỡng những con số thống kê sau đây để hình dung con đường trở lại với hào quang châu Âu của Premier League đắt đỏ tới nhường nào.

Theo thống kê, kể từ lần gần nhất đóng góp 4 đại diện tại tứ kết Champions League đến mùa này, Premier League đã ném tổng cộng… 10 tỷ 618 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng. Trong cùng quãng thời gian này, không có bất kỳ giải đấu nào chi tới hơn 10 tỷ bảng cho hoạt động chuyển nhượng như Premier League.

Trong số tiền khổng lồ này, 6 đại gia Man City, Man United, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham chiếm 52,1%, tương đương số tiền… 5,5 tỷ bảng. Cá biệt có mùa 2017/18, chỉ riêng 6 đại gia Premier League đã chi tới 1 tỷ 094 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Nếu để ý thì mùa 2016/17 chính là mùa mà cả 6 đại gia Anh đều dừng bước tại Champions League trước tứ kết. Nỗi tủi nhục này thôi thúc họ tạo nên một mùa mua sắm không thể tưởng tượng nổi.

 - Bóng Đá

 Các đội bóng Anh mua sắm không tiếc tay để củng cố đội hình, chờ ngày trở lại đỉnh châu Âu.

Trong mùa ném tiền không thương tiếc này, Man City chi tới 285 triệu bảng, Chelsea 234 triệu bảng, Man United 178 triệu bảng. Đến một đội bóng nổi tiếng tiết kiệm như Arsenal cũng chi tổng cộng 137 triệu bảng. Số tiền 285 triệu bảng của một mình Man City chi trong mùa 2017/18 thậm chí đã bằng cả 6 đại gia chi trong mùa 2009/10.

Nỗ lực mua sắm không ngừng cùng với khát vọng trang bị cho câu lạc bộ những tân binh hiệu quả nhất dẫn tới con số thống kê ấn tượng tiếp theo: Trong 9 mùa chuyển nhượng gần đây, đã có tới 18 đội bóng Premier League lập kỷ lục chuyển nhượng của CLB.

Man United phá két với thương vụ Paul Pogba (94 triệu bảng – số liệu theo Transfer Markt), Chelsea lập kỷ lục mua Kepa (72 triệu), Liverpool với Virgil Van Dijk (70 triệu), Man City – Kevin De Bruyne (68 triệu), Arsenal - Pierre-Emerick Aubameyang (57 triệu), Tottenham - Davinson Sánchez (36 triệu).

 - Bóng Đá

 Sự ra đi của những cầu thủ lớn khiến La Liga bắt đầu mất dần vị thế tại sân chơi Champions League.

Premier League đi lên, thế giới đi xuống

Sự thịnh vượng trở lại của Premier League ngoài là thành quả của một thập kỷ mua sắm điên cuồng, dần xây dựng được những tập thể chất lượng, còn được trợ giúp bởi sự xuống dốc của những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trong kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của La Liga , 2 biểu tượng Real Madrid và Barcelona nắm trong tay một dàn cầu thủ quá mạnh để đánh bật mọi đối thủ. Barca sống ổn định một cách bền vững nhờ bộ khung Messi, Iniesta, Xavi, Pique, Busquet,… còn Real cũng có rất ít đối thủ nhờ vào dàn siêu sao Ronaldo, Modric, Marcelo, Benzema, Ramos, Kroos,…

Premier League trong giai đoạn này cứ gặp Barca hoặc Real là gần như bật bãi. Nếu không chạm 2 gã khổng lồ La Liga thì những chướng ngại cỡ Bayern, PSG, Juventus cũng đủ sức ngăn cản những đại diện Anh yếu ớt.

Tuy nhiên, thời thế đang mở ra con đường trở lại cho người Anh. Thế hệ vàng của Barca giờ đây chỉ còn một Messi đã bắt đầu luống tuổi, một Luis Suarez không còn ở đỉnh cao và những "ông lão" còn sót lại của thế hệ vàng. Real cũng đã không còn Ronaldo cùng một dàn sao đều đang cùng nhau xuống phong độ. Bayern cũng không còn bay trên đôi cánh Robbery (Ribery - Robben) như thời xưa nữa. Hùm xám xứ Bavaria giờ đây cũng chỉ còn là cái bóng của quá khứ.

Quy luật của bóng đá là vậy. Tất cả kỷ nguyên thống trị đều có lúc hưng thịnh và thoái trào. Phần còn lại của thế giới đang bước vào thời kỳ thoái trào, chuyển giao kỷ nguyên và Premier League, sau 10 năm tích góp "đạn dược" sẽ bắt đầu viết nên kỷ nguyên thống trị mới của riêng họ, như đã từng xuất hiện trong quá khứ.

Nguồn: Zing.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...